Khởi tố thanh niên giết người tại đám tang cha ruột

(PLO)- Trong lúc đang ngồi uống nước tại đám tang, Thịnh bất ngờ cầm dao từ nhà bếp đi đến cứa vào cổ ông D.

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Viết Thịnh (24 tuổi, trú phường Thuận Thành, TP Huế) về tội giết người.

Lê Viết Thịnh tại cơ quan công an.

Nạn nhân là ông Hà Ngọc D. (55 tuổi, ngụ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào ngày 20-8, ông D. từ Đà Nẵng ra Huế viếng đám tang ông Lê Viết T. (cha ruột của Thịnh). Trong lúc đang ngồi uống nước tại đám tang, Thịnh bất ngờ cầm dao từ nhà bếp đi đến cứa vào cổ ông D. làm ông D. bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. 

Được biết Lê Viết Thịnh có nghi vấn nghiện ma túy, thường có biểu hiện bất thường trong cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.