Khởi tố nhóm trộm trên cao tốc khiến chủ vựa trái cây truy đuổi, té tử vong

(PLO)- Nhóm trộm trên cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây khiến chủ vựa trái cây truy đuổi, rồi té tử vong, bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng thực hiện vụ trộm trên cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây, khiến chủ vựa trái cây truy đuổi và té ngã tử vong.

Các bị can bị khởi tố là Đỗ Tấn Đạt (28 tuổi), Lê Chí Trung (33 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) và hai đồng phạm khác, về tội trộm cắp tài sản.

Đồng thời, Công an TP.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, làm rõ thêm một số tình tiết liên quan vụ án.

371517427_1031546747893945_7544636559860151650_n.jpg
Đạt và Trung bị công an khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, vào rạng sáng 17-10, ông CHV (51 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TP Thủ Đức) điều khiển ô tô màu đỏ lưu thông trên đường cao tốc theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi đến đoạn giao với đường 963, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức thì ông V xi nhan phải, cho xe lưu thông chậm lại rồi dừng hẳn tại làn khẩn cấp bên phải.

Sau đó, ông V cho xe bật xi nhan cảnh báo nguy hiểm, xuống xe đi vòng phía sau ô tô rồi qua bên hông phải ô tô đi vệ sinh ra lề đường.

Lúc này, Đạt và Trung điều khiển xe máy ở phía đường hướng ngược lại, đi ngược chiều trên cao tốc. Đến đoạn đối diện với ô tô, cả hai dừng lại ở đoạn khe phân cách giữa hai hướng cao tốc.

Sau đó một người bước qua khe phân cách và chạy nhanh đến mở cửa phía tài xế ô tô, lấy trộm tiền và dây chuyền vàng. Người này bị ông V nhìn thấy nên đã truy đuổi, băng qua cao tốc. Khi kẻ trộm bước qua khe phân cách để lên xe máy đồng bọn đang chờ sẳn thì ông V đã bị té xuống đường 963 tử vong.

screen-shot-2023-10-21-at-153927-1033-6130.png
Camera ghi lại vụ việc ông V truy đuổi theo nhóm trộm và bị té tử vong

Riêng Đạt và Trung điều khiển xe máy chạy được vài mét thì quay lại ngó xuống nơi ông V té, sau đó tiếp tục tẩu thoát.

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân đi thăm vườn tại khu vực gần đường cao tốc thì phát hiện ông V đã tử vong với nhiều vết thương tại bãi đất trống, dưới khe giữa của cầu vượt đường cao tốc nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là ông V, chủ vựa kinh doanh trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Bước đầu, nguyên nhân khiến ông V tử vong do đa chấn thương.

Ngoài ra, công an còn phát hiện ô tô màu đỏ không có tài xế đang đậu theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Vị trí phát hiện người đàn ông tử vong là làn đường phía đối diện ô tô, cách nơi ông V tử vong khoảng 100 mét.

Theo quan sát, chiều cao tính từ mặt đường cao tốc xuống dưới đường 963, nơi người đàn ông tử vong là hơn 10 mét.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, vào cuộc truy xét và bắt giữ Đạt, Trung cùng hai đồng phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.