Người đàn ông tử vong dưới dạ đường cao tốc: Nhóm trộm thấy té nhưng không cứu

(PLO)- Bước đầu nhóm trộm khiến người đàn ông tử vong dưới dạ cầu, ô tô đậu trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây đã thừa nhận có lẻn vào ô tô để lấy tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chiều 18-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang lấy lời khai hai kẻ trộm lẻn vào ô tô khiến người đàn ông truy đuổi và té vào khe giữa cầu trên đường cao tốc rơi xuống dạ cầu tử vong, ô tô đậu trên đường cao tốc.

Người đàn ông tử vong dưới dạ đường cao tốc:
Ông V đã té từ khe giữa đường cao tốc xuống đất với độ cao hơn 10 mét và tử vong. Ảnh: TS

Bước đầu, hai kẻ trộm này đã thừa nhận lẻn vào trộm một số tài sản trên ô tô của ông CHV (51 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) sáng 17-10, khi ông V dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh.

Sau khi ông V truy đuổi và bị té vào khe giữa cầu trên đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây rồi rơi xuống dạ cầu (đường 963) phường Phú Hữu, nhóm trộm có nhìn thấy nhưng đã tẩu thoát. Ông V sau đó tử vong tại chỗ.

Luật sư Đỗ Trúc Lâm, đoàn luật sư TP.HCM cho biết, nếu nhóm trộm chứng kiến ông V té mà không cứu dẫn đến ông V tử vong thì có dấu hiệu của tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

"Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm". Luật sư Lâm cho biết.

Cũng theo luật sư Lâm, trường hợp kết quả điều tra xác định người không cứu giúp người bị nạn chính là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm thì sẽ bị định khung tăng nặng với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

393711111-1050405299310241-1716225969515431961-n-5972-7185-8902.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: TS

Như PLO đã đưa tin, vào sáng 17-10, ông V dừng xe đi vệ sinh trên cao tốc thì có người lẻn vào ô tô trộm tài sản. Lúc này, ông phát hiện vụ việc nên truy đuổi theo nhưng do không thạo địa hình nên bị rơi vào khe giữa cầu vượt đường cao tốc xuống đường 963, phường Phú Hữu tử vong.

Đến khoảng 8 giờ sáng, người dân đi thăm vườn tại khu vực gần đường cao tốc thì phát hiện ông V đã tử vong với nhiều vết thương tại bãi đất trống, dưới khe giữa của cầu vượt đường cao tốc nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là ông V, chủ vựa kinh doanh trái cây nổi tiếng ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Bước đầu, nguyên nhân khiến ông V tử vong do đa chấn thương.

Ngoài ra, công an còn phát hiện ô tô màu đỏ không có tài xế đang đậu theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Vị trí phát hiện người đàn ông tử vong là làn đường phía đối diện ô tô, cách nơi ông V tử vong khoảng 100 mét.

Theo quan sát, chiều cao tính từ mặt đường cao tốc xuống dưới đường 963, nơi người đàn ông tử vong là hơn 10 mét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.