Khởi tố người hất CSGT lên nắp capô, kéo đi 300 m

(PL)- “Công an quận Thủ Đức đã đề nghị VKS cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng ông Lê Hoàng (ngụ quận 1, là quản lý của một công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam) về hành vi chống người thi hành công vụ”.

Ôtô 4 chỗ do ông Hoàng lái hất CSGT lên capo. Ảnh: VNExpress

Ngày 9-9, Trung tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết.

Chiều 28-8, tổ công tác thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc PC67 Công an TP.HCM) đứng chốt tại ngã tư Bình Triệu phát hiện ông Hoàng điều khiển ô tô 51A-483.36 có giấy đăng kiểm dán trước kính xe đã hết hạn. Thiếu tá Phạm Hoài Hiền dùng mô tô đặc chủng đuổi theo. Khi bị chặn lại, ông Hoàng phản ứng gay gắt rồi bất ngờ nổ máy xe chạy thẳng khiến mô tô đặc chủng bị ngã, còn Thiếu tá Hiền bị hất lên nắp capô. Chạy được 300 m, ông Hoàng dừng xe rồi lẩn trốn nhưng bị tạm giữ ngay sau đó.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.