Khởi tố kẻ đầu độc cha ruột bằng xyanua

(PLO)- Nghĩa bỏ xyanua vào hũ rượu, chứng kiến cha cùng người hàng xóm trúng độc...
 

Ngày 4-12, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang) về tội giết người.

Thạch Văn Nghĩa.

Theo kết quả điều tra, ngày 23-11, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột của Nghĩa) cùng người hàng xóm là ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi) uống rượu tại nhà. Ông Chí rót ly rượu uống một nửa và đưa cho bạn nhậu uống một nửa. 

Vừa uống xong thì ông Chí ngã xuống đất bất tỉnh, ngay sau đó ông Hùng cũng bất tỉnh theo.

Hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do trúng độc xyanua.

Qua làm việc với công an, Nghĩa khai do bất hòa với cha trong thời gian dài nên Nghĩa nhờ mẹ mua xyanua về để sát hại.

Lợi dụng lúc nhà không có ai, Nghĩa bỏ xyanua vào hũ rượu...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.