Khởi tố kẻ đâm chết người vì nhắc nhở vượt đèn đỏ

(PLO)- Nam thiếu niên 16 tuổi đâm chết người khi nhắc nhở vượt đền đỏ tại Quảng Trị đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội giết người.

Ngày 12-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà) để điều tra hành vi giết người.

 Lê Văn Hoài tại cơ quan công an.

Như PLO đã đưa tin, vào trưa 4-4, Hoài điều khiển xe đạp điện chở theo bạn gái cùng tuổi lưu thông trên đường, khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ thì vượt đền đỏ và suýt va chạm với anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, phường 2, TP Đông Hà).

Anh Lan đã nhắc nhở thì Hoài chửi tục, sau đó giữa 2 bên xảy ra cự cãi thì ngay lập tức thiếu niên này rút dao sẵn trong người đâm vào bụng anh Lan.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã khống chế thiếu niên này và đưa anh Lan đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vì bị thương quá nặng nên anh Lan đã tử vong vào tối cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.