Đang xác định tội danh vụ đâm người vì bị nhắc khi vượt đèn đỏ

(PLO)- Công an thành phố Đông Hà đang xác định tội danh của thiếu niên Lê Văn Hoài.

Ngày 5-4, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an TP. Đông Hà, cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài và tiến hành xác định tội danh của người này.

Lê Văn Hoài tại cơ quan công an.

Thượng tá Nam khẳng định sẽ xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Người nhà nạn nhân cho hay họ rất đau lòng trước cái chết của anh Mai Xuân Lan và hết sức bất bình trước hành vi côn đồ của Lê Văn Hoài.

Như PLO.VN đã đưa tin, vào trưa 4-4, Lê Văn Hoài (sinh 3-2003, phường Đông Thanh, TP Đông Hà) đi xe máy điện chở theo một bạn nữ trên đường Hùng Vương.

Khi qua ngã tư đường Hùng Vương giao với đường Nguyễn Huệ (phường 1), Hoài vượt đèn đỏ thì bị anh Mai Xuân Lan (phường 1) nhắc nhở nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hoài rút dao đâm vào bụng anh Lan.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên vì viết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.