Khởi tố kẻ cướp xe cảnh sát, khống chế bà bầu

(PL)- Sau khi yêu cầu CSGT bắt giữ mình, Sang rút dao tấn công CSGT rồi khống chế bà bầu gây náo loạn quốc lộ 51.

Chiều 5-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường 12, TP Vũng Tàu cho hay đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Vũng Tàu để nơi này khởi tố Lâm Sang (quê Sóc Trăng) về tội chống người thi hành công vụ và đe dọa giết người.

Sang có hành vi tấn công công an, cướp xe cảnh sát và kề dao vào cổ bà bầu gây náo loạn quốc lộ 51.

Theo Trung tá Phạm Văn Tĩnh, Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu, đêm 4-12 đơn vị nhận tin có vụ tai nạn giao thông gần khu vực cầu Cỏ May thuộc phường 12 nên tổ công tác chạy ô tô công vụ đến hiện trường làm việc. “Đến nơi, khi tôi đang ngồi trong xe ở phía ghế cạnh tài xế thì một nam thanh niên đi tới gõ cửa kính. Tôi mở cửa ra hỏi có việc gì vì nghĩ rằng đây là người thân của một trong hai bên xảy ra va chạm. Tuy nhiên, bất ngờ người này nói “Chú bắt con đi” - Trung tá Tĩnh nói.

Sang bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Đ.HẢI

Bị “ngáo đá”, Sang kề dao vào cổ, khống chế bà bầu.

Viên cảnh sát ngạc nhiên vì tự nhiên có người yêu cầu bắt mình nên trả lời là “không bắt vì không liên quan gì”. “Bất ngờ người này rút dao ra đâm về phía tôi. Thấy vậy tôi liền nhảy dịch vào phía ghế tài xế để tránh nhát dao và hô hoán. Người dân xung quanh đang theo dõi vụ tai nạn chạy tới phụ giúp khống chế người thanh niên này, còn tôi bước xuống xe” - ông Tĩnh kể.

Theo Trung tá Tĩnh, người này khá manh động, chống cự lại người dân. Sau một hồi giằng co, nam thanh niên bị ngã nhưng vùng thoát được khỏi đám đông, nhảy lên ô tô cảnh sát, nổ máy định chạy đi. Lúc này mọi người dùng dép, vỏ chai ném qua cửa kính xe để ngăn cản làm vỡ kính xe.

Bị ném nhiều vật vào người, nam thanh niên thoát ra khỏi ô tô, băng sang đường và bất ngờ dùng dao ép một cặp vợ chồng đang chạy xe máy phải dừng lại. Người này dùng dao khống chế người phụ nữ mang bầu, kéo ra giữa đường có nhiều ô tô đang chạy.

Đội CSGT đã báo cáo khẩn cấp vụ việc, lực lượng chức năng tăng cường nhanh chóng đến nơi, sử dụng hơi cay để Sang buông tay khỏi người phụ nữ và nhanh chóng khống chế, đưa về công an phường xử lý.

Người phụ nữ mang bầu do quá hoảng sợ đã ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu.

Tại công an, Sang không tỉnh táo, có biểu hiện “ngáo đá”. Công an nhận định Sang bị ảo giác vì ma túy nên có những hành vi không kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.