Khởi tố kẻ chém vợ cũ, sát hại đầu bếp vì ghen

(PLO)- Công an chưa thực hiện lệnh bắt, thực hiện việc giám sát chặt chẽ vì bị can Hợp đang điều trị tại bệnh viện. 

Ngày 2-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Họp (30 tuổi, ngụ huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) để điều tra về tội giết người.

Công an tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Họp vì bị can đang điều trị vết thương tại bệnh viện.

Trần Văn Họp đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TN

“Chúng tôi giám sát bị can tại bệnh viện 24/24, cảnh sát điều tra sẽ phối hợp với cảnh sát hỗ trợ tư pháp đề phòng Họp tự sát hoặc bỏ trốn”, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Trước đó, sáng 27-3, nhân viên quán Lương Sơn (thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) phát hiện Lương Văn Nhựt (28 tuổi, đầu bếp của quán) tử vong. Cạnh đó, chị Lê Thị Mai (28 tuổi) và Trần Văn Họp bị thương, trên người có nhiều vết máu.

Điều tra ban đầu, Công an xác định do ghen tuông, Họp đã dùng dao đâm khiến đầu bếp Nhựt tử vong, chém vợ cũ bị thương rồi tự sát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.