Ghen tuông, chồng đâm chết đầu bếp, chém vợ cũ rồi tự sát

(PLO)- Do ghen tuông, Họp vào trong quán đóng cửa, dùng dao đâm đầu bếp Nhựt, chém vợ cũ rồi tự sát.

Ngày 28-3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án làm một người chết, hai người bị thương xảy ra tại quán nhậu Lương Sơn (thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức).

Căn cứ lời khai ban đầu của nhân chứng, cơ quan CSĐT xác định vụ án có dấu hiệu ghen tuông tình cảm giữa ba người.

Theo công an, mặc dù hai vợ chồng anh Trần Văn Họp (30 tuổi) và chị Lê Thị Mai (28 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tân Bình) đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 27-3. Lúc này, anh Họp đến quán Lương Sơn do chị Mai làm chủ.

Vụ án kinh hoàng làm một người chết, hai người bị thương. Ảnh: CTV

Tại đây, anh Họp thấy vợ cũ, con gái và anh Dương Văn Nhựt (28 tuổi, đầu bếp làm việc cho quán) ở bên trong. Ghen tuông, Họp đi vào đóng cửa quán rồi dùng dao đâm anh Nhựt, chém vào vùng đầu vợ cũ rồi tự sát.

Vụ án khiến anh Nhựt chết tại chỗ, anh Họp và chị Mai bị thương được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng – BVĐK tỉnh Quảng Nam cho biết, anh Họp bị vết thương xuyên thấu cổ dài 10 cm, tổn thương mạch máu, đứt khí quản, tràn khí cổ, ngực, bụng và trung thất. Sau phẫu thuật, anh Họp đã qua cơn nguy kịch.

Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, chị Mai bị chấn thương vùng đầu, đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.