Khởi tố kẻ bắn súng ở quán karaoke, 3 người thương vong

(PLO)- My "cô" là đối tượng cộm cán ở TP Vinh, có "số má" trong giới giang hồ thành Vinh về bảo kê và cho vay nặng lãi.

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hoài My (tức My "cô", 33 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) về tội giết người và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Thanh Hải (34 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Vũ Hoài My (tức My "cô"). Ảnh: CAND

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin: Gần 24 giờ ngày 29-9, xảy ra vụ nổ súng tại karaoke Hát Cho Nhau Nghe (đường Phan Đình Phùng, TP Vinh) khiến bốn người ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra cho thấy My (thường gọi My "cô") mang theo một khẩu súng ngắn cùng Hải mang theo roi điện đến quán karaoke nêu trên. My và Hải bước vào phòng 210 thì gặp nhóm thanh niên quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang vui hát karaoke và uống bia.

Anh Phan Công Sáng (37 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đứng dậy đẩy May và Hải lùi ra cửa nói chuyện. Tại đây, My hỏi về một người tên Thái Phong, anh Sáng trả lời không biết thì bị My bóp cổ, gí súng dọa dẫm. Anh Đào Ngọc Tuấn (30 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đi qua đá chân về phía My và Hải thì bị My rút súng ra bắn vào đùi, còn Hải lấy roi điện ra uy hiếp.

Nghe tiếng súng nổ, đạn trúng anh Tuấn, nhóm thanh niên ngừng hát lao vào đánh My và Hải. My tiếp tục bắn vào nhóm người xông vào đánh mình làm anh Nguyễn Xuân Thông (30 tuổi, trú Hà Tĩnh) trúng đạn vào bụng, anh Trần Cao Nguyên (33 tuổi, trú Hà Tĩnh) trúng đạn tay trái. Còn Hải dùng roi điện gí vào nhóm thanh niên trên.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường vãn hồi trật tự, đưa người bị thương đi cấp cứu và thu giữ khẩu súng của My, hai vỏ đạn, hai đầu đạn ghim trong tường...

Địa điểm xảy ra vụ nổ súng.

Nạn nhân Tuấn bị bắn vào đùi phải, được đưa đến BV đa khoa Cửa Đông (TP Vinh) cấp cứu. Do bị thương nặng, nạn nhân này đã được chuyển đến BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu để phẫu thuật lấy đầu đạn nhưng chưa lấy được. Anh Thông bị bắn trúng vùng bụng, đầu đạn xuyên thấu đến mông, phải phẫu thuật lấy đầu đạn.

My cũng bị chấn thương tụ máu não, được đưa đi cấp cứu và phải phẫu thuật hộp sọ để xử lý vết thương. Sau đó, My và Hải đến cơ quan Công an TP Vinh đầu thú.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng; điều tra, khởi tố My và Hải.

Được biết My "cô" là đối tượng cộm cán ở TP Vinh, có "số má" trong giới giang hồ thành Vinh về bảo kê và cho vay nặng lãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.