Kiên Giang:

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo

(PLO)- Ngày 8-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nghi can Võ Nhất Duy (34 tuổi), thường trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào năm 2015, nghi can Duy mạo danh nhân viên bảo hiểm Bảo Việt Kiên Giang tư vấn chị NKT (49 tuổi) thường trú phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá ký hợp đồng mua bảo hiểm. Khi chị T. đưa cho Duy 29,6 triệu đồng để mua gói bảo hiểm "An gia tài lộc" cho cả nhà, sau đó Duy chỉ “mua giùm” hai hợp đồng với số tiền 5,1 triệu đồng, số tiền còn lại Duy chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an vừa tóm được nhân viên bảo hiểm “dỏm” này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.