Giả danh nhân viên chi cục ATVSTP để bán sách

(PLO)- Gần đây, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương phản ánh có người xưng tên Ms Hà, công tác tại phòng Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đến liên hệ và bắt buộc mua bộ Luật An toàn thực phẩm với giá 600.000 đồng. Điều này đã gây ảnh hưởng uy tín của Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương chính thức thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn và khẳng định Chi cục không có công chức tên Ms Hà. Hiện Chi cục cũng không có phòng Tiêu chuẩn kiểm nghiệm, không có chủ trương bán bộ Luật An toàn thực phẩm. Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn khi gặp vụ việc nêu trên thì thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Trước đây, Chi cục ATVSTP TP.HCM cũng gặp trường hợp tương tự và đã buộc người bán sách làm cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.