Khởi tố, bắt giam công an viên đánh chết học sinh

(PL)- Ngày 16-1, VKSND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan CSĐT công an huyện này về khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Phát (công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 29-12-2013, khi em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đang đứng tại khu vực ngã tư quốc lộ 1 - đường Hai Tháng Chín (thuộc xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh) thì bị Phát đuổi bắt và dùng mũ bảo hiểm đánh; sau đó đưa về trụ sở Công an xã Vạn Long đánh tiếp. Cơ quan điều tra xác định Công an xã Vạn Long không hề phân công Phát đi bắt em Thạch nên đây là việc làm cá nhân chứ không phải thi hành công vụ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi được người thân bảo lãnh về nhà và đưa đi cấp cứu, sáng 31-12-2013 em Thạch tử vong do chấn thương sọ não.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.