Khóa cửa đốt vợ do mâu thuẫn

(PL)- Nghi can phóng hỏa đốt vợ cùng con gái khi bị khước từ hàn gắn tình cảm.

Ngày 26-2, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Diệp (quê Long An) để làm rõ hành vi giết người.

Diệp được xác định là nghi can châm lửa đốt cả gia đình vợ, con của mình. Nạn nhân là chị Phan Thị Thúy Ngân (vợ của Diệp) bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Diệp và chị Ngân kết hôn, chung sống hơn chục năm nay hiện có hai con. năm 2013, Diệp đưa vợ con về xã Nhơn Đức (Nhà Bè) thuê trọ để kiếm sống bằng nghề thợ sơn và phụ hồ.

Hạnh phúc gia đình bắt đầu xuất hiện những rạn nứt khi Diệp nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng. Khi vợ sinh con gái thứ hai, Diệp cho rằng không phải con ruột của mình. Từ đó hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi dẫn đến mâu thuẫn. Diệp rời phòng trọ đi nơi khác bắt đầu cuộc sống ly thân.

Trần Văn Diệp và nơi xảy ra sự việc. Ảnh: XN

Theo lời khai của nghi can, gia đình hai bên biết chuyện nhiều lần tổ chức gặp mặt để vợ chồng Diệp hàn gắn tình cảm nhưng bất thành. Chị Ngân quyết định ly dị nhưng Diệp không đồng ý và giao hẹn sau tết 2015 sẽ nói chuyện.

Ngày 22-2 (mùng 4 tết), chị Ngân gửi con gái lớn (11 tuổi) về nhà nội ở Long An rồi bồng con gái nhỏ (10 tháng tuổi) cùng cha mẹ, em trai trở về căn nhà trọ tại xã Nhơn Đức (Nhà Bè). Hôm sau, Diệp hay tin đã tìm gặp vợ với ý muốn xóa bỏ chuyện cũ nhưng vẫn bị chị Ngân từ chối.

Sáng 24-2, Diệp về ăn cơm trưa với vợ, tiếp tục bày tỏ níu kéo tình cảm nhưng vẫn không được. Tức giận, Diệp nảy sinh ý định sát hại vợ con. Nghĩ là làm, Diệp mua một can dầu cùng dây kẽm thủ sẵn.

Khoảng 1 giờ ngày 25-2, Diệp chạy xe máy chở can dầu trở lại phòng trọ. Biết mọi người trong phòng say giấc, Diệp dùng hai đoạn kẽm cột chặt cửa ngoài, tưới dầu vào bên trong phóng hỏa rồi lên xe tẩu thoát.

Cha mẹ chị Ngân và cháu gái nhỏ ở tầng trệt bị ngộp khói liền ra ngoài nhưng cửa khóa trái nên chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Chị Ngân và em trai ngủ ở trên gác lửng không chạy thoát kịp bị cháy sém. Lúc này hàng xóm xung quanh phát hiện cháy liền tới ứng cứu.

Công an xã Nhơn Đức nhanh chóng có mặt cùng lực lượng PCCC tại chỗ tìm cách khống chế dập tắt lửa ngay sau đó. Năm người trong phòng lần lượt được đưa ra ngoài. Trong đó, hai nạn nhân nặng nhất là chị Ngân (bỏng 85%), anh Tân (trên 30%) được chuyển tới BV Chợ Rẫy cấp cứu. lửa đã thiêu cháy nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu, CSĐT huyện Nhà Bè xác định đây vụ phóng hỏa giết người mà nghi can là Trần Văn Diệp. Tổ trinh sát tỏa đi nhiều hướng ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Long An và khu vực lân cận truy tìm.

Trong khi đó, gây án xong Diệp chạy xe máy tới cầu Phú Mỹ rồi nhảy sông Sài Gòn tự vẫn nhưng do Diệp biết bơi nên chưa chết. Trưa 25-2, Trạm an toàn mũi hàng hải Đèn Đỏ phát hiện Diệp đang bám víu đám lục bình, các vật nổi trên mặt nước đã ứng cứu, đưa vào bờ. Lập tức Diệp bị cảnh sát bắt giữ, do Diệp đang bị thương nên được chuyển vào bệnh viện chữa trị dưới sự giám sát của công an.

Ngày 26-2, sau khi vết thương của Diệp ổn định Công an huyện Nhà Bè đã di lý nghi can về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Con rể phóng hỏa đốt vợ và mẹ vợ

Chiều 26-2, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Công Sơn (quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, Sơn và vợ là chị NTK (quê Vĩnh Long) buôn bán ở một ki-ốt khu phố Tân An (thị xã Dĩ An). Thời gian gần đây vợ chồng Sơn phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Rạng sáng 23-2, Sơn khóa cửa ngoài nhốt vợ cùng mẹ vợ ở trong ki-ốt rưới xăng xung quanh châm lửa đốt rồi bỏ đi. Lúc này mẹ con chị K. phát hiện lửa cháy nhưng không thoát được ra ngoài liền kêu cứu. Nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng điều tra, khám nghiệm hiện trường. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn rồi đến cơ quan công an đầu thú.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.