Con rể tưới xăng đốt vợ và mẹ vợ

(PLO)- Chiều 26-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Sơn (36 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Sơn và vợ là chị NTK (28 tuổi, quê Vĩnh Long) buôn bán ở một ki- ốt khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Thời gian gần đây vợ chồng Sơn phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau.

Rạng sáng 23-2, Sơn đã khóa cửa ngoài nhốt vợ cùng mẹ vợ là bà Hoa ở trong ki-ốt rồi rưới xăng xunh quanh, phóng hỏa rồi bỏ đi. Lúc này mẹ con chị K phát hiện lửa cháy nhưng không thoát được ra ngoài được nên dùng nước có tại chỗ để xử lý và kêu cứu. Thấy vậy, chủ cho thuê ki-ốt đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa cùng một số người dân giúp cho mẹ con thoát ra ngoài và dập tắt ngọn lửa.

Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng điều tra, khám nghiệm hiện trường. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.