Kho mì cháy gần 2 ngày đêm vẫn chưa tắt

(PLO)- Đã 0 tiếng kể từ lúc được phát hiện, lửa vẫn chưa được dập tắt. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 80 tỉ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 22-3 tại kho hàng của Công ty Phú Lợi (xã Ia Đêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Cảnh sát đã điều động bảy xe chữa cháy với hơn 80 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Do đám cháy rất lớn, lực lượng PCCC phải huy động thêm hai xe tiếp nước của Công ty Công trình đô thị (TP Pleiku) để phục vụ cho công tác chữa cháy.

Xe xúc được huy động để xới mì ra để dễ dập lửa.

Kho chứa hàng trên rộng hơn 6.000 m2. Khi hỏa hoạn xảy ra kho đang chứa 20.000 tấn mì. Do mì đã được phơi khô nên lửa vẫn cháy âm ỉ, rất khó khống chế. Cho đến thời điểm hiện tại, sau gần 40 giờ đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC dập lửa.

Thiệt hại ước tính lên đến 80 tỉ đồng. Hiện các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang chờ công ty thẩm định độc lập thẩm định lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.