Khen thưởng tập thể, cá nhân truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Vũng Tàu

(PLO)- Lãnh đạo UBND phường 11, TP Vũng Tàu khen thưởng công an phường; cán bộ, bảo vệ ngân hàng; người dân tham gia khống chế, bắt giữ kẻ cướp ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Ngọc Duy (38 tuổi; ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) để điều tra về tội cướp tài sản.

Duy là kẻ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng Eximbank Vũng Tàu (số 987 đường 30 Tháng 4, phường 11, TP Vũng Tàu).

Cũng trong ngày 23-5, UBND phường 11, TP Vũng Tàu tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho các tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn ngày 21-5.

Cuop-ngan-hang-1.JPG
Khen thưởng tập thể Công an phường 11 trong vụ bắt giữ kẻ cướp ngân hàng xảy ra ngày 21-5. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo đó, phường 11 khen thưởng tập thể Công an phường 11 và 5 cá nhân gồm: Ông Trương Quốc Toản và Vũ Mạnh Cường (Cảnh sát Hình sự công an phường 11); ông Lê Chính Thống, Trưởng phòng giao dịch, ông Trần Kiên Cường, bảo vệ tại phòng giao dịch (số 987 đường 30 Tháng 4, phường 11) ngân hàng Eximbank Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Thanh (914 đường 30 Tháng 4, phường 11).

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11 biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân với sự cảnh giác cao độ, xử lý nhanh trí của cán bộ, bảo vệ ngân hàng cùng quần chúng Nhân dân và công an phường đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ được kẻ cướp tài sản tại phòng giao dịch ngân hàng Eximbank và đảm bảo an toàn, không để xảy ra hậu quả, sự cố đáng tiếc.

Bà Vân nhấn mạnh đây là kết quả trong công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của công an phường cũng như Ban chỉ đạo 138 phường thời gian qua.

Trong thời gian tới, bà đề nghị các lực lượng chức năng, đơn vị, tổ chức, người dân tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, phối hợp xử lý để góp phần giữ vững, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phường 11 cũng đang tìm hiểu thông tin về người dân đã dũng cảm lao xe máy vào người Duy để cản trở, giúp bắt giữ kẻ cướp để khen thưởng kịp thời. Được biết, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang thực hiện quy trình để khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia bắt giữ kẻ cướp ngân hàng nói trên.

Khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia khống chế, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng ở Vũng Tàu
UBND phường 11 khen thưởng 5 cá nhân trong vụ bắt giữ kẻ cướp ngân hàng. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, do nợ số tiền lớn nên Duy nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có tiền trả nợ. Duy đến phòng giao dịch của ngân hàng Eximbank để quan sát hoạt động trước khi gây án.

Khoảng hơn 11 giờ ngày 21-5, Duy chạy xe máy (không biển số), mặc áo khoác trùm kín đầu và người như phụ nữ hay dùng, đeo kính để ngụy trang, mang theo một con dao cán gỗ, chai xăng và khóa dây bỏ vào một túi đen đến phòng giao dịch ngân hàng Eximbank.

cuop-tai-san-h6.jpg
Một người dân lao xe máy vào Duy nhằm cản trở để giúp khống chế, bắt giữ kẻ cướp. Ảnh cắt từ clip MXH

Ông Trần Kiên Cường, bảo vệ tại phòng giao dịch cho biết nhiệm vụ của ông là trông giữ xe và mở cửa ở phía ngoài.

Khi ông đang ở ngoài thì Duy đến dựng xe máy và hỏi còn giờ làm việc không. Sau khi ông trả lời thì Duy áp sát ông đồng thời rút dao ra đe dọa. Thấy vậy, ông Cường chạy về phía cửa phòng giao dịch, Duy đuổi theo xô ông ngã, làm vỡ một tấm cửa kính rồi vào bên trong.

Trong quầy có một nữ nhân viên đang ngồi. Duy rút dao đe dọa, để túi xuống bàn yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào túi. Nữ nhân viên thấy vậy đã bỏ chạy.

Duy nhảy qua bàn vào trong khu vực quầy giao dịch phát hiện một rổ màu vàng đựng tiền để dưới gầm bàn, Duy cầm rổ tiền định bỏ vào túi. Lúc này, ông Thống từ trong chạy ra đã ném một cuốn sổ về phía Duy. Duy làm rơi con dao lại bàn rồi vội cầm rổ tiền trèo ra ngoài. Ông Thống tiếp tục ném kính vỡ về phía Duy và chạy ra cửa.

1000029880.jpg
Dương Ngọc Duy thời điểm bị bắt giữ đưa về công an phường 11, TP Vũng Tàu. Ảnh: T. TRUNG

Trong lúc Duy ở phía trong lấy tiền, ông Cường ở ngoài đã báo động, hô hoán người đi đường cùng trợ giúp. Khi Duy tính lên xe máy bỏ chạy thì ông Cường và ông Thống đã xông tới có những hành động nhằm cản trở Duy. Duy không kịp lên xe máy mà chạy bộ.

Thời điểm này, người dân, bảo vệ trong đó có một người đàn ông đi xe máy ngang qua đã lao xe về phía Duy khiến người này loạng choạng ngã.

Đồng thời tổ tuần tra của Công an phường 11, trong đó có các cán bộ hình sự đến nơi kịp thời phối hợp khống chế, bắt giữ Duy cùng với toàn bộ số tiền đã cướp của ngân hàng.

Theo thống kê, số tiền Duy cướp là hơn 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.