Lời khai của nghi can cướp ngân hàng tại Vũng Tàu

(PLO)- Tại công an, bước đầu Duy khai do nợ nần số tiền lớn nên làm liều đi cướp ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ hình sự Dương Ngọc Duy (38 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp tại phòng giao dịch ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại đường 30 Tháng 4, phường 11, TP Vũng Tàu.

Theo thông tin đầu khi bị bắt giữ, Duy khai do bị nợ nần với số tiền lớn nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để có tiền trả nợ.

Để thực hiện ý đồ này, Duy chuẩn bị khá kỹ gồm áo khoác trùm kín đầu và người như phụ nữ hay dùng, đeo kính để ngụy trang, mang theo một con dao, túi.

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp ngân hàng tại Vũng Tàu
Hình ảnh Duy lúc cướp ngân hàng được camera ghi lại

Trước đó, Duy chạy xe máy đã tháo biển số đến cây xăng tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất mua 1 chai xăng. Sau đó Duy cất chai xăng và con dao vào túi rồi đi đến phòng giao dịch Eximbank để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 11 giờ hơn cùng ngày, khi đến nơi, Duy rút dao đe dọa bảo vệ ngoài cửa, sau đó đạp cửa kính đi vào trong phòng giao dịch.

Khi vào bên trong có một nữ nhân viên đang ngồi phía trong quầy. Duy dùng dao đe dọa, trèo lên bàn làm việc vào bên trong quầy.

Lúc này nữ nhân viên bỏ chạy, Duy lấy khay đựng tiền phía dưới gầm bàn không kịp bỏ vào túi rồi trèo qua bàn ra phía ngoài.

1000029880.jpg
Dương Ngọc Duy - nghi can cướp ngân hàng tại công an. Ảnh: T.Trung

Bảo vệ ở phía trong chạy ra ném đồ về phía Duy ngăn cản, bảo vệ phía ngoài tri hô. Khi Duy chạy ra, bảo vệ bên trong và phía ngoài của ngân hàng tiếp tục ngăn cản quyết liệt.

Duy không kịp lên xe máy, bỏ chạy bộ được đoạn ngắn thì bị người dân, bảo vệ và sau đó có tổ tuần tra công an phường 11 vừa đi tuần qua khu vực này kịp thời đến phối hợp bắt giữ Duy đưa về trụ sở làm việc.

Trong lúc giằng co, ngăn cản đối tượng một bảo vệ của ngân hàng bị thương nhẹ...

Tại cơ quan công an, bước đầu Dương Ngọc Duy đã khai nhận hành vi phạm tội. Số tiền Duy cướp đi của phòng giao dịch ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bản tin trưa 13-5: Kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng mang theo xăng để gây án; Công an tìm bị hại vụ người dân bị chích điện ở Phú Quốc

Bản tin trưa 13-5: Kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng mang theo xăng để gây án; Công an tìm bị hại vụ người dân bị chích điện ở Phú Quốc

(PLO)- Công an tìm bị hại vụ người dân bị chích điện ở Phú Quốc; Kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng mang theo xăng để gây án; Xác minh vụ nhân viên khu du lịch đuổi khách nước ngoài tắm biển Nha Trang; Ô tô chở đoàn hành hương 24 người gặp tai nạn, nhiều nạn nhân cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.