Khám nghiệm tử thi, phát hiện thêm 2 thi thể

(PLO)- Người dân và lực lượng chức năng phát hiện ba thi thể nam giới chết trôi trên sông Hoá (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Ngày 27-3, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ ba thi thể nam giới trôi trên sông.

Khu vực phát hiện 3 thi thể trôi trên sông.

Trước đó, trưa 26-3, người dân phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hoá thuộc địa phận xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ). Nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ triển khai lực lượng tới hiện trường, nạn nhân sau đó được xác định là Phạm Hải Bình (40 tuổi, trú xã Tây Giang, huyện Tiền Hải).

Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm hai thi thể trôi trên sông ở khu vực gần đó là Vũ Ngọc Thắng (26 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ) và Vũ Mạnh Trường (34 tuổi, trú huyện Kiến Xương).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.