Kẻ thủ súng, đạn trong người bỏ chạy khi gặp cảnh sát

(PLO)- Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong áo khoác của Đạo có khẩu súng và 30 viên đạn.

Khoảng 19 giờ 30 hôm qua (3-3), tổ công tác Y6/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội), phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy Dream không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, người đàn ông ngồi phía sau bất ngờ nhảy xuống xe và bỏ chạy nhưng bất thành.

Kẻ thủ súng, đạn trong người bỏ chạy khi gặp cảnh sát ảnh 1
Hai đối tượng cùng tang vật.

Kiểm tra hai người này, công an phát hiện người ngồi sau có một khẩu súng côn xoay tự chế, 30 viên đạn. Ngoài ra, trên phương tiện có một dao phay, một ống đồng dài 40 cm vuốt nhọn đầu.

Danh tính họ được xác định là Nguyễn Mạnh Tuấn (trú Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Văn Đạo (Thanh Thủy, Phú Thọ). Đạo là người mang súng trong người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.