Trên đường mua ma túy về sử dụng thì bị bắt

(PLO)- Phạm Văn Hùng (49 tuổi) khai nhận tinh thể màu trắng để trong túi nylon là ma túy đá và được Hùng mua về nhà sử dụng. 

Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 phút đêm 2-3, tổ công tác Y15/141 Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an phường Phạm Đình Hổ tiến hành làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phan Chu Trinh, phát hiện người đàn ông điều khiển chiếc xe máy 30M7-7841 có biểu hiện nghi vấn.

Hùng và tang vật thu giữ.

Lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, phát hiện một gói nylon, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) được người đàn ông này cất giấu trong túi áo khoác.

Danh tính người này được xác định là Phạm Văn Hùng, trú tại Hoàn Kiếm - Hà Nội. Hùng khai nhận tinh thể màu trắng để trong túi nylon là ma túy đá và được Hùng mua về nhà sử dụng. 

Hiện Hùng đã được bàn giao cho Công an phường Phạm Đình Hổ tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.