Kẻ giết vợ lên Facebook xin lỗi đã ra đầu thú

(PL)- Chiều 29-12, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết Cao Xuân Quát (24 tuổi), ngụ phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nghi can giết chết vợ của mình là Nguyễn Ngọc Ánh Trang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Quát khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi sát hại vợ vào ngày 19-12, Quát mang theo số tiền trộm được của bố mẹ rồi bỏ trốn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Quát đã cạo trọc đầu vào nhiều ngôi chùa từ Bắc đến Nam cầu cho linh hồn vợ được siêu thoát. Khoảng ít ngày tại TP.HCM, Quát tiếp tục quay ra Nam Định quê của bố mẹ và được gia đình vận động ra đầu thú.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 19-12, Quát chở chị Trang về nhà bố mẹ ở đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm). Sau đó, bố ruột của Quát lên phòng thì phát hiện con dâu đã tử vong, tủ bị cạy phá mất 50 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, có thể Quát cạy tủ trộm tiền bị vợ phát hiện can ngăn và xảy ra giằng co. Sau đó hung thủ đã vớ chiếc ghế gần đó đập nhiều nhát vào đầu khiến chị Trang tử vong tại chỗ, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.