Truy bắt hung thủ giết vợ rồi lên Facebook xin lỗi

(PL)- Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang truy bắt Cao Xuân Quát (24 tuổi, ngụ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm), nghi can sát hại dã man Nguyễn Ngọc Ánh Trang (vợ của Quát).

Chiều 19-12, Quát chở vợ về nhà cha mẹ, sau đó cả hai lên phòng ở tầng hai. Sau đó ông Cao Xuân Quyền (cha ruột của Quát) gọi Quát và chị Trang xuống ăn tối nhưng không thấy ai trả lời. Khi lên phòng ông Quyền phát hiện con dâu đã tử vong. Tại hiện trường, công an xác định chiếc tủ gỗ ở trong phòng bị cạy phá và 50 triệu đồng bên trong biến mất. Có thể hung thủ cạy tủ lấy tiền bị vợ phát hiện can ngăn và xảy ra giằng co. Hung thủ đã lấy chiếc ghế gần đó đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong rồi tẩu thoát.

 
Nghi can Cao Xuân Quát, kẻ ra tay sát hại vợ dã man. Ảnh: CTV

Điều đáng nói, mặc dù đang bị công an truy tìm nhưng nghi can Quát vẫn lên Facebook viết những lời đôi chối, ân hận về hành động của mình. Nội dung được cho là của hung thủ viết: “Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lúc tự tay giết chính người vợ - người mà thực sự là mình yêu thương nhất, người mà yêu thương, chăm sóc mình nhất (…). Bên tai lúc nào cũng nghĩ đến cái tiếng chát chúa đấy. Không hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Vợ ơi... vợ ơi... vợ ơi, chồng xin lỗi... “Chồng ơi, vợ yêu chồng nhất trên đời mà Quát ơi”. Câu cuối cùng vợ nói với tôi như thế đấy! Lúc nào tôi cũng cảm nhận thấy mùi tanh của máu trên mặt và tay mình. Từ hôm đó đến giờ không lúc nào có thể ngủ được. Không phải vì sợ. Vì lúc nhắm mắt lại không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của vợ mà lại là những hình ảnh vợ đang vui cười. Mỗi lần như thế nước mắt lại chảy ra.

Tôi đang trốn chạy, không phải vì sợ bị công an bắt. Không phải sợ ngồi tù vì ngồi tù nhiều năm hay chung thân cũng chả đền được tội tôi gây ra. Nếu có sống cũng chỉ là một gánh nặng…”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.