Kẻ gian phá hoại gần 500 gốc chanh dây ở Gia Lai

(PLO)- 500 gốc chanh dây của gia đình ông Trần Anh Hảo chuẩn bị thu hoạch thì bị kẻ gian đột nhập, chặt hạ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2, ông Ngô Khôn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ phá hoại cây trồng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

UBND xã đã cử lực lượng công an xuống hiện trường kiểm tra, xác minh nắm tình hình, báo cáo lên UBND huyện.

Vườn chanh leo của ông Hảo bị chặt hạ. Ảnh: LK

Vườn chanh leo của ông Hảo bị chặt hạ. Ảnh: LK

Theo ông Tuấn, nguyên nhân ban đầu của việc phá hoại cây trồng là do mâu thuẫn cá nhân. Xã cũng đã báo cáo Công an huyện Ia Grai để xác định kẻ gian phá hoại, xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của PV, vườn chanh dây của ông Trần Anh Hảo (50 tuổi, làng O Gia, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) có 500 gốc nay chỉ còn vài cây sống sót. Kẻ gian đã dùng dao, kéo cắt ngang thân khiến cây chết khô.

Ông Hảo cho biết vườn chanh leo đang chuẩn bị thu hoạch thì bị cắt gốc.

Ông Hảo cho biết vườn chanh leo đang chuẩn bị thu hoạch thì bị cắt gốc.

Từ khi phát hiện vườn cây bị kẻ gian phá hoại, ông Hảo gần như bị suy sụp tinh thần.

Giữa năm 2022, ông mạnh dạn thuê 1,4 ha đất, đầu tư hơn 150 triệu đồng để trồng chanh leo. Khi chuẩn bị vào thu hoạch chính vụ, vườn cây của ông bất ngờ bị kẻ gian cắt 472 gốc. Những trái chanh leo to nay đã teo tóp, cành lá héo queo.

“Giá chanh dây hiện nay từ 16.000 đến 24.000 đồng/kg. Tính ra, gần 500 gốc chanh dây của tôi bị thiệt hại khoảng 450 triệu đồng. Lâu nay tôi không thù hằn gì với ai. Tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm” - ông Hảo nói.

Ông Hảo ước tính thiệt hại 450 triệu đồng.

Ông Hảo ước tính thiệt hại 450 triệu đồng.

Cách vườn của ông Hảo khoảng 1 km, vườn sầu riêng ba năm tuổi của bà Nguyễn Thị Kim Phúc cũng bị kẻ gian cạo, khoanh gốc 20 cây. Những cây này đang có dấu hiệu vàng, rụng lá.

Bà Phúc cho rằng những cây này khó có thể sinh trưởng tiếp, nếu may mắn sống thì cũng èo uột.

Vườn cây sầu riêng của bà Phúc bị cạo gốc.

Vườn cây sầu riêng của bà Phúc bị cạo gốc.

“Còn một đến hai năm nữa là cây bắt đầu ra quả. Bao lâu chăm sóc, nay thấy vậy tôi xót của lắm. Tôi ở đây không có mâu thuẫn, xích mích với ai” - bà Phúc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.