Cà Mau: 1 nhóm người ngang nhiên chặt cây của dân

(PLO)- Chính quyền địa phương nói do ông Kỳ thuê người chặt cây nhưng ông Kỳ phủ nhận việc này khi phóng viên xác minh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, bà Nguyễn Thúy Phượng, ngụ ấp 7, xã Khánh An huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phản ảnh đến phóng viên PLO về sự vụ một nhóm người ngang nhiên chặt nhiều cây trồng của bà giữa ban ngày.

Dù phát hiện từ đầu nhưng bà Phượng không cách nào ngăng chặn được nhóm người đốn hạ nhiều cây trồng của mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Dù phát hiện từ đầu nhưng bà Phượng không cách nào ngăng chặn được nhóm người đốn hạ nhiều cây trồng của mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đơn tố giác của bà Phượng, vào ngày 21-5-2022, ông Kỳ ở phường 5, TP. Cà Mau đưa một nhóm người vào khu đất bà đang trồng cây rồi ngang nhiên chặt hạ nhiều cây trồng của bà.

Công an địa phương cũng đã lập biên bản sự việc, bà Phượng đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an xã Khánh An từ 10 ngày qua. Số cây bị chặt hạ của bà Phượng bao gồm 8 cây bạch đàn lớn, có chu vi thân khoảng 70cm- 80cm, 12 cây bạch đàn nhỏ hơn và 4 cây dừa non chưa ra trái.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Phạm Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Khánh An cho biết hồ sơ tố giác của bà Phượng đã được Công an xã này chuyển về Công an huyện thụ lý giải quyết.

"Khi lập biên bản, ông Kỳ xác định số cây chặt là do ông sai người làm, ông hứa sẽ bồi thường"- ông Hiếu nói.

Tuy nhiên, khi trả lời phóng viên về sự vụ này, ông Kỳ (ông này không đồng ý cho nêu tên họ đầy đủ-PV) phủ nhận việc mình cho người chặt cây. Đồng thời ông không bình luận gì về sự vụ liên quan đến lấn cấn về đất đai giữa ông với bà Phượng.

Ông bảo rằng bản thân làm theo quy định của pháp luật về đất đai và sẽ giải quyết lấn cấn với bà Phượng qua con đường hành chính, không muốn phát biểu trên báo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Phượng là người dân địa phương, đã sinh sống 26 năm tại địa phương này. Ông Kỳ mới vào mua đất của người dân địa phương gần đây. Khi ông Kỳ đắp mặt bằng thì bà Phượng cho rằng ông đã lấn qua phần đất mình quản lý sử dụng mấy mươi năm qua.

Chính quyền xã Khánh An đã nhiều lần lập biên bản sự việc. Ngày 21-5-2022, một nhóm người xuất hiện tập trung cưa hạ số cây trồng của bà Phượng. Số cây bị cưa hạ đúng vào vị trí đất đang lấn cấn giữa bà Phượng, ông Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.