Kẻ gây trọng án ngâm mình dưới nước cả ngày để trốn cảnh sát

(PLO)- Bị lực lượng công an phát hiện nơi ẩn nấp và vây bắt, nghi can G đã trầm mình dưới nước gần một ngày để tránh sự truy bắt nhưng bất thành.

Ngày 16-7, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cảnh sát hình sự đang tạm giữ, lấy lời khai, củng cố chứng cứ để khởi tố Nguyễn Văn G (25 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là chị NTD (44 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang đang ở trọ tại TP Rạch Giá).

Nghi can Nguyễn Văn G tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Theo hồ sơ, tối 13-7, người dân đã phát hiện chị D. nằm chết ở phòng số 2 tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Hòa nên đã báo Công an. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Rạch Giá cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời phát đi thông báo truy tìm thủ phạm.

Đến ngày 15-7, lực lượng trinh sát hình sự đã phát hiện được nơi ẩn nấp của nghi can G tại một trại gà ở xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất) nên phối hợp với Công an huyện và lực lượng Cảnh sát Cơ động tiến hành vây bắt.

Tuy nhiên, do cảnh giác từ trước nên G đã bỏ lại tài sản vừa cướp được rồi nhanh chân tẩu thoát xuống ruộng.

Sau gần một ngày trầm mình trong nước, rạng sáng 16-7, G đã ra nhận tội.

Tại cơ quan công ban, G bước đầu đối tượng khai nhận do quen từ trước và biết chị D. có đeo nhiều nữ trang có giá trị nên nảy sinh ý định giết chị D. cướp tài sản để chung tiền thua cá độ bóng đá.

Tổng giá trị tài sản G cướp của chị D. khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: VĂN VŨ

Tôi 13-7, G gọi điện thoại cho chị D. hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trung Trực (thuộc phường An Hòa, TP Rạch Giá). Sau đó cả hai đi bộ về phòng trọ của chị D. để tâm sự. 

Tại đây G đã ra tay sát hại chị D. và lấy đi nhiều nữ trang vàng, tiền và điện thoại, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.