Kẻ gây nhiều vụ cướp giật tại Bình Dương bị bắt

(PLO)- Liên tục thực hiện nhiều vụ cướp, đến vụ thứ 4 thì Nguyễn Trung Nguyên bị bắt giữ.

Ngày 7-6, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trung Nguyên (25 tuổi, HKTT tại Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyên bị bắt sau hơn 20 giờ gây án. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, chiều 4-6 chị NCĐ (31 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên một đoạn đường vắng thuộc xã An Lập (huyện Dầu Tiếng).

Khi đang đi, bất ngờ chị Đ. bị Nguyên đi xe máy từ phía sau ép sát giật dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Dầu Tiếng) đã vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã ập vào bắt giữ khi Nguyên đang ở tại nhà trọ thuộc thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Nguyên khai nhận, sau khi cướp được đã bán sợi dây chuyền với giá hơn 15 triệu đồng. Nguyên còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật trên địa bàn thị xã Bến Cát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.