Kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội đầu thú ở Quảng Ninh

(PLO)- Trung cầm súng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bịt khẩu trang vào ngân hàng ở huyện Sóc Sơn để cướp. 

Ngày 27-4, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết nghi phạm nổ súng cướp Ngân hàng Techcombank tại Sóc Sơn đã ra đầu thú.

Người này được xác định là Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20-4, Trung đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và bịt khẩu trang đến Ngân hàng Techcombank Sóc Sơn.

Khi vào giao dịch, Trung giả vờ quên chứng minh nhân dân rồi bỏ ra ngoài. Lúc quay lại, Trung cầm một khẩu súng rồi đe dọa với ý định cướp tài sản.

Ngay lập tức, nhân viên ngân hàng đã bấm chuông báo động. Lực lượng an ninh xông vào, Trung cầm súng vùng bỏ chạy.

Sau một tuần lẩn trốn, Trung đã đến trụ sở công an ở TP Uông Bí đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.