Kẻ cướp cầm súng cướp ngân hàng tại Hà Nội

(PLO)- Nghi phạm đeo kính đen và khẩu trang, cầm súng vào cướp ngân hàng nhưng đã bỏ chạy sau đó.

Tối 20-4, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc được cho là cướp ngân hàng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, một thanh niên đeo kính đen và khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, cầm theo súng, giả dạng là khách hàng vào Ngân hàng Techcombank ở thị trấn Sóc Sơn.

Tại đây, người này lấy khẩu súng mang theo để đe dọa nhân viên với ý định cướp tiền. Tuy nhiên, do nhân viên ngân hàng nhanh chóng báo động, nghi phạm đã tẩu thoát khi chưa lấy được tài sản gì.

Hiện công an đang xác minh, truy bắt nghi phạm.

Theo Techcombank, cơ quan này thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ đối với chi nhánh để ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống cướp và liên tục tổ chức rà soát, đảm bảo các hệ thống báo động để hỗ trợ cán bộ, nhân viên chủ động ứng phó và kịp thời được hỗ trợ trong tình huống có rủi ro xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.