Kẻ buôn ma túy lao xe vào cảnh sát ra đầu thú sau 5 năm trốn

(PLO)- Sau khi lao xe vào thượng tá phó trưởng công an thành phố, Dũng bỏ trốn tới năm năm rồi mới ra đầu thú. 

Ngày 12-4, sau năm năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, trú xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xin đầu thú.

Dũng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá vào năm 2014.

Sau năm năm trốn lệnh truy nã, Nguyễn Văn Dũng  đã ra đầu thú. Ảnh: THIÊN QUYẾT

Tối 28-2-2014, tại khu vực cầu Bến Thủy 2 (TP Vinh), Công an TP Vinh triển khai vây bắt các đối tượng vận chuyển heroin từ Lào qua Hà Tĩnh về Nghệ An.

Khi bị vây bắt, nhóm đối tượng lao thẳng xe ô tô vào lực lượng công an để chạy trốn. Thượng tá Mai Chiến Thắng (Phó Trưởng Công an TP Vinh) và hai cán bộ công an khác kịp né tránh nhưng cũng bị thương nặng, mất nhiều máu. Trong đó, Thượng tá Thắng bị gãy hai xương sườn và lật cổ chân. Khi bị rượt đuổi, Dũng và Phạm Mạnh Cường (trú phường Hà Huy Tập TP Vinh) để lại xe ô tô rồi ôm ma túy và súng trốn thoát.

Đến chiều 3-3-2014, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vây bắt được bốn người trong đường dây đang trên đường trốn qua Lào gồm: Cường, Hồ Hữu Ái (anh rể Cường), Phạm Mạnh Cường và Trần Thị Yến. Tang vật thu giữ gồm sáu bánh heroin tại nhà Ái.

Riêng Dũng bỏ trốn và bị truy nã. Thời gian qua, Dũng cải nhiều tên khi sinh sống ở nhiều địa phương. Được sự vận động của công an và người thân, Dũng đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xin đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.