Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

(PLO) - Sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng ông Võ Viết Thanh, Bí thư Thành ủy Vinh (Nghệ An) đã biểu dương và thưởng nóng Ban chuyên án 114M của Công an TP Vinh, đã phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Trong đó, UBND đã thưởng nóng cho Ban chuyên án 114M 20 triệu đồng, UBND TP Vinh thưởng 10 triệu đồng, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thưởng 5 triệu đồng cho Ban chuyên án và 5 triệu đồng cho tổ trực tiếp phá án.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa và thưởng nóng cho Ban chuyên án 114M của Công an TP Vinh, đã phá thành công đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, tối 28-2, tại khu vực cầu Bến Thủy 2 (TP Vinh), Công an TP Vinh phá chuyên án 114M, triển khai vây bắt các đối tượng chở heroin từ Lào về Nghệ An.

Khi bị vây bắt, Phan Công Cường (32 tuổi, trú xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đi xe ô tô chở theo heroin lao thẳng xe ô tô vào lực lượng công an nhằm cán chết công an để chạy trốn.

Rất may Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh và anh Thái Bá Dũng và anh Dư Văn Thực (cán bộ Công an TP Vinh) kịp né người để không bị xe ô tô cán lên người, nhưng đã bị thương nặng, mất nhiều máu. Chiếc xe ô tô của công an TP Vinh bị xe của Cường và Dũng tông hỏng. Thượng tá Thắng gãy hai xương sườn và lật cổ chân. Khi bị rượt đuổi Cường và Dũng để lại xe ô tô rồi ôm ma túy và súng trốn thoát.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an Nghệ An và ông Nguyễn Xuân Sinh, Chủ tịch UBND TP Vinh đã dẫn đầu đoàn cán bộ Thành ủy, UBND TP Vinh đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên Thượng tá Thắng và anh Dũng, anh Thực. 

Đến chiều 3-3, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng vây bắt được bốn đối tượng trong đường dây ma túy trên khi chúng đang trên đường trốn ra nước ngoài gồm: Phan Công Cường, Hồ Hữu Ái (39 tuổi, anh rể Cường, trú khối 10 phường Quang Trung, TP Vinh), và Phạm Mạnh Cường (22 tuổi, trú tại khối 17 phường Hà Huy Tập TP vinh) và Trần Thị Yến (22 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin (trọng lượng hơn 1,8 kg) tại nhà Ái.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đối tượng Phan Công Cường-trùm đường dây ma túy bị bắt giữ.

Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia ảnh 3

Đối tượng Phạm Mạnh Cường bị bắt giữ. Ảnh: ĐẮC LAM

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.