Hung thủ giết người giữa đêm khuya tại Bình Dương ra đầu thú

(PLO)- Khi vừa về đến phòng trọ, anh Hưng bị một người đàn ông bất ngờ dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đang di lý Danh Tuấn (34 tuổi, trú tại Kiên Giang) từ Đồng Nai về Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Trước đó, khuya 1-10, anh Trần Văn Hưng (28 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) đi xe máy về phòng trọ tại đường Bình Chuẩn 15 (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khi vừa đến trước cửa khu nhà trọ thì bất ngờ bị Danh Tuấn nấp ở bên đường lao ra, dùng dao tấn công nhiều nhát vào người.

Gây án xong, Danh Tuấn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường, anh Hưng bỏ chạy được một đoạn ngắn thì gục chết trên đường. Cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo một số người dân cho biết, vụ việc phát sinh từ mâu thuẫn tình cảm với một phụ nữ.

Đến sáng nay (2-10), Danh Tuấn đã ra đầu thú tại Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.