Huế: Cháy khách sạn, du khách hoảng loạn

(PLO)- Khi đám cháy bất ngờ xảy ra, nhiều du khách nước ngoài đang lưu trú tại khách sạn hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 21-11, khách sạn Casablanca (44 Nguyễn Công Trứ, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) bỗng dưng bốc cháy từ một phòng của khách sạn sau đó lan rộng ra tầng hai, tầng ba của khách sạn năm tầng.

Sau 20 phút đám cháy đã được khống chế.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế điều động hai xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tham gia dập lửa.

Sau khoảng 20 phút đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số vật dụng và hệ thống điện bị hư hỏng.

Lúc xảy ra cháy tại khách sạn có hơn 20 khách nước ngoài lưu trú, nhiều người đang ngủ đã được nhân viên lễ tân chạy lên đập cửa thông báo nên kịp chạy thoát ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.