Hà Nội: 1 căn nhà 4 tầng bốc cháy giữa trưa nắng

(PLO|)- Đám cháy xảy ra khoảng 11 giờ 15 trưa nay (21-11) tại căn nhà có bốn tầng nằm trên đường Trần Khát Chân, TP Hà Nội.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên người dân phát hiện một cột khói đen bốc lên từ một căn nhà bốn tầng trên đường Trần Khát Chân, TP Hà Nội.

Lửa mỗi lúc một bùng phát dữ dội, lan sang một căn nhà bên cạnh. Một số người ở trong căn nhà đã kịp chạy ra ngoài khi phát hiện cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều khoảng năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng các chiến sĩ tới hiện trường. Cho đến khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Hiện chưa rõ nguyên nhân và chưa có thống kê thiệt hại.

Cột khói bốc cao đến cả chục mét. Ảnh: FB

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 12 giờ 15 đám cháy cơ bản được khống chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.