Hộp sọ tìm thấy trên sông Hồng không phải của chị Huyền

“Lúc phát hiện họp sọ, toàn bộ hàm dưới không còn. Hàm răng trên, một nửa rụng hết, một nửa còn lại là màu đen. Chúng tôi hỏi bên pháp y thì họ nói rằng, với thời gian hơn 9 tháng kể từ ngày chị Huyền mất thì răng chưa thể rụng được. Như vậy, hộp sọ không phải là của chị Huyền”, lãnh đạo PC45 nói.

Trao đổi với phóng viên ngày 11/8, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin người dân ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên phát hiện một hộp sọ người nghi là của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xuống hiện trường để tìm hiểu và lấy lời khai của các nhân chứng.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thông qua tài liệu và xem xét thực tiễn thì đó không phải là hộp sọ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.

“Lúc phát hiện họp sọ, toàn bộ hàm dưới không còn. Hàm răng trên, một nửa rụng hết, còn một nửa lại là màu đen. Chúng tôi hỏi bên pháp y thì họ nói rằng, với thời gian hơn 9 tháng kể từ ngày chị Huyền mất thì răng chưa thể rụng được. Như vậy, hộp sọ không phải là của chị Huyền”, lãnh đạo PC45 nói.

 - 1

 - 2

 Gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền thuê 2 thợ lặn tìm kiếm phần đầu, chân, tay của chị ở bãi sông Hồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 9/8.

Sau khi nhận kết quả giám định ADN, gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã sang Công an huyện Gia Lâm cảm ơn. Bà Hiền cho biết, khi xuống hiện trường nhận thi thể con, chính mắt bà đã nhìn thấy ở hai bắp chân của thi thể có hai mảng giống như mảng bê tông ôm vào. Trên quần áo cũng có một số mảng vụn bám lại, nhưng do chỉ được quan sát, không được sờ vào nên bà không dám khẳng định đó là chất gì.

“Vì vậy, gia đình tôi muốn nhờ cơ quan điều tra xét nghiệm xem 'chất lạ' bám trên thi thể con gái tôi là chất gì. Từ đó sẽ tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của con gái tôi”, bà Hiền nói.

Trước kiến nghị của gia đình, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho hay, cơ quan sẽ hết sức cố gắng giúp đỡ gia đình bà Hiền trong công tác tìm kiếm sắp tới.

Trước đó, ngày 9/8, anh Huy cùng với người thân bên nhà vợ đã thuê 2 thợ lặn tìm kiếm phần đầu, chân, tay của chị Huyền ở khu vực sông Hồng, thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Qua 1 ngày tìm kiếm, hai thợ lặn không tìm thấy phần thi thể còn lại của chị Huyền.

Cũng trong một vài ngày qua, gia đình chị Huyền liên tiếp nhận tin báo từ nhiều nơi khác nhau, khẳng định tìm thấy đầu chị Huyền. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân, cho biết, gia đình anh đã nhận quá nhiều những cuộc gọi, tin nhắn như vậy, nên sẽ thận trọng trước khi tìm kiếm. Hiện tại, gia đình anh chưa có kế hoạch tìm kiếm gì trong thời gian tới.

Chiều 7/8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về việc một người đàn ông có vớt được phần đầu người được đựng trong chiếc xô nhựa trôi trên sông Hồng, nghi là phần đầu của chị Huyền. Ông Trần Văn Bình, 60 tuổi, ở thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, người trực tiếp chôn cất phần thủ cấp, cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, vào một buổi chiều, ông được chủ bãi cát ở ven sông Hồng vào nhà thuê mang phần thủ cấp (đầu người) đi chôn cất.

“Khi tôi ra tới nơi thì thấy phần sọ người được đựng trọng một cái xô màu xanh, đã phân hủy. Phần tóc không còn, hàm răng trên còn một nửa, hàm răng bên dưới đã mất. Chiếc xô còn mới đặt ở ngay mép sông Hồng”, ông Bình kể lại.

Ông Bình cho biết thêm, người chủ bãi cát sông Hồng đã thuê ông mang thủ cấp đi chôn với giá 300.000 đồng. Sáng hôm sau, ông đã cho phần thủ cấp vào một chiếc tiểu nhỏ mang đi chôn ở bãi đất cách vị trí phát hiện khoảng hơn 1km.

Theo Nguyễn Đức/khampha

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.