Giám định sọ người nghi của nạn nhân vụ TMV Cát Tường

Công an tỉnh Hà Nam đã đem chiếc sọ người nghi của chị Huyền, được tìm thấy tại Bãi Nổi thuộc xã Mộc Bắc, H.Duy Tiên đi giám định.
Chiều 9/8, thượng tá Phạm Kiên Cường, Trưởng công an H.Duy Tiên (Công an tỉnh Hà Nam), cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã đem chiếc sọ người nghi của chị Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, được tìm thấy tại Bãi Nổi thuộc xã Mộc Bắc, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đi giám định và kết quả sẽ có trong vài ngày tới.

Giám định sọ người nghi của nạn nhân vụ TMV Cát Tường ảnh 1
 Bãi Nổi nơi phát hiện chiếc sọ nghi của chị Huyền

Trước đó, ngày 8/8, cơ quan CSĐT đã có buổi làm việc với những người liên quan tới việc phát hiện và tiến hành chôn cất sọ người nghi của chị Huyền. “Lời khai của những người này đều trùng khớp với nhau và chúng tôi có thể kết luận việc vớt được chiếc sọ người tại khu vực Bãi Nổi của xã Mộc Bắc là có thật”, thượng tá Cường nói.
Cũng theo thượng tá Cường, vào khoảng giữa tháng 6, trong lúc làm việc, một nam công nhân lái máy xúc của công ty khai thác cát ở Bãi Nổi sông Hồng đã múc được một chiếc xô nhựa, bên trong có đựng một chiếc sọ người. Sự việc được báo lên lãnh đạo công ty và phía công ty này đã thuê người đem chiếc sọ đi chôn.
Người được thuê chôn chiếc sọ là ông Trần Mạnh Bình (57 tuổi, ở xóm 3, thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), đã có thâm niên gần 20 năm làm nghề chôn cất những thi thể trôi sông.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Bình cho hay: “Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, vì tôi chỉ được người ta thuê. Nhưng sau này khi biết thi thể chị Huyền được tìm thấy trong tình trạng mất tứ chi, không còn đầu thì tôi thấy có nhiều sự trùng hợp. Chính vì vậy sau khi chôn cất chiếc sọ này, tôi đã không chỉ cho ai biết vì sợ có kẻ xấu biết chuyện, mò tới đào lấy cắp và đòi gia đình chị Huyền tiền chuộc”.
Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 9/8, gia đình chị Huyền đã thuê người tới khu vực bến đò Văn Đức (xã Văn Đức, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội), nơi nhiều ngày trước phát hiện được thi thể nạn nhân, để tiếp tục tìm kiếm. Trước đó ngày 18/7, người dân đã vớt được thi thể chị Huyền. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện, thi thể của chị Huyền bị mất tứ chi và phần đầu./.
Theo Hà An (Thanh Niên)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.