Hỗn chiến trong công ty, một công nhân bị đâm chết

(PLO)- Xảy ra mâu thuẫn trong công ty, một công nhân dùng dao đâm hai đồng nghiệp khác khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 28-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Nguyễn Vũ Bảo (29 tuổi, ngụ tại Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi gây án Nguyễn Vũ Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: Công an Bình Phước

Trước đó, Nguyễn Vũ Bảo, Nguyễn Tấn Phát và Cao Quốc Dũng đang làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Chơn Thành (huyện Chơn Thành, Bình Phước) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Dũng và Phát lao vào đánh Bảo, trong lúc hỗn chiến Bảo rút dao bấm trong người đâm nhiều nhát vào hai đối thủ.

Sau khi gây án Bảo bỏ trốn, Dũng và Phát được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Dũng đã tử vong. Phát đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, Nguyễn Vũ Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.