Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, một người bị đâm chết

(PLO) – Một vụ hỗn chiến vừa xảy ra tại Thanh Hóa giữa một nhóm khoảng 10 thanh niên mang theo dao, hung khí tìm đến tận nhà chém tới tấp, khiến một người tử vong ngay tại chổ.

Nguồn tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h đêm ngày 21-5, trên địa bàn xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) chị Nguyễn Thị Dung (SN 1992) cùng một số người hàng xóm  đang ngồi uống nước ở nhà anh Nguyễn Đức Minh ngụ cùng xã.

Bất ngờ một nhóm đi trên xe máy mang theo nhiều dao, kiếm lao tới chém loạn xạ, khiến Vũ Minh Chí, ngụ ở xã Xuân Bái (Thọ Xuân) chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó nhóm thanh niên này tẩu thoát hỏi hiện trường.

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, nguyên nhân cuộc hỗn chiến và truy bắt nhóm thanh niên lạ mặt xử lý nghiêm trước pháp luật.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.