Hỏa hoạn, khoa cấp cứu bệnh viện hoảng hốt di tản bệnh nhân

(PLO)- Ngọn lửa xuất phát từ kho vật tư cạnh khoa cấp cứu khiến nhiều bệnh nhân đang cấp cứu phải di tản vì sợ cháy lan.

Khoảng 18 giờ ngày 25-5, ngọn lửa xuất phát từ kho vật tư BV đa khoa Đà Nẵng (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, khói bốc lên nghi ngút.

Lực lượng chữa cháy có mặt dập lửa tránh cháy lan sang khoa cấp cứu. Ảnh: HẢI HIẾU

Kho vật tư xảy ra cháy nằm sát khoa cấp cứu của bệnh viện nên nhiều thân nhân người bệnh sợ cháy lan. Họ đề nghị các bác sĩ di tản bệnh nhân đang cấp cứu đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Lực lượng PCCC TP Đà Nẵng đã điều sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi nhiều thiết bị của bệnh viện. Nhiều thân nhân, bệnh nhân bị một phen hú vía.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.