Cháy dữ dội tại KCN Nhị Xuân, huyện Hóc Môn

(PLO)- Lực lượng PCCC đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Chiều 3-8 tại khu công nghiệp Nhị Xuân thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn xuất hiện hỏa hoạn lớn.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30, người dân phát hiện lửa bốc lên tại một xưởng làm bàn ghế mây, nhựa  nên hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, do trong xưởng chứa rất nhiều đồ vật dễ cháy đã khiến lửa bùng cháy dữ dội, họ vội di dời đồ đạc và rời xa nơi cháy.

Tại hiện trường lửa cùng khói đen bốc cao hàng trăm mét và đang có nguy cơ lan sang các xưởng bên cạnh.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC đã huy động hàng chục xe cứu hoả cùng hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường thực hiện công tác chữa cháy.

Hiện hỏa hoạn vẫn đang được nỗ lực khống chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.