‘Hiệp sĩ’ bắt nhân viên trộm 5 chếc Iphone của chủ

(PLO) - Chiều 28-6, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ Trương Minh Trí (27 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trí là nhân viên kỹ thuật tại một tiệm điện thoại di động trên địa bàn phường Bình An (thị xã Dĩ An). Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm và bạn làm cùng nên Trí nảy sinh ý định trộm tài sản.

Hình ảnh nghi canTrương Minh Trí

Ngày 26-6, Trí đã lấy đi 5 chiếc điện thoại hiệu Iphone 5s của tiệm. Đồng thời mượn thêm 1 chiếc xe máy Sirius của người làm cùng rồi bỏ trốn. Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo, nhờ sự hỗ trợ của nhóm “hiệp sĩ”. Nhận được tin, nhóm “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp tỏa đi khắp ngã đường để tìm tung tích nghi can.

Chiều 27-6, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện Trí đang ở gần khu vực cây xăng Hưng Thịnh (phường Bình An) nên đã mời về trụ sở Công an phường Bình An để làm việc. Tại đây, Trí khai do thua độ đá banh nên lấy trộm 5 chiếc điện thoại và xe đi cầm cố trả nợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.