Nhóm 'hiệp sĩ' truy bắt hai ‘siêu trộm’

(PLO)- Khoảng 17 giờ ngày 30-3, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội đi tuần tra trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hoà) phát hiện hai thanh niên đi trên hai chiếc xe máy hiệu xe Sirius và Exciter có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi  qua nhiều tuyến đường.

Khi phát hiện nhóm "hiệp sĩ" bám theo, hai nghi can liền phóng xe với tốc độ cao về hướng TP.HCM. Lập tực các "hiệp sĩ" truy đuổi thì bị đối tượng dùng cây đoản sắt chống trả quyết liệt. Tuy nhiên hai nghi can đã bị nhóm anh Hải bắt giữ giao công an phường Thuận Giao (thị xã Thuận An).

Tại đây bọn chúng khai tên Nguyễn Văn Phương (29 tuổi) và Lê Văn Hiếu (26 tuổi, trú huyện Phú Giáo, Bình Dương). Bọn chúng khai xe Sirius là đã thực hiện hành vi tháo biển số từ xe cũ của chúng trao vào xe mới để lấy tại bãi giữ xe Bệnh Viện Quân Đoàn 4. Còn chiếc xe máy Exciter lấy trước đó khoảng 10 ngày tại bãi giữ xe siêu thị AEON (thị xã Thuận An).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.