Hàng chục bình khí cười trên ô tô đi Đà Nẵng

(PLO)- Cơ quan công an Huế vừa thu giữ hàng chục bình khí gây cười cùng nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Chiều 24-8, Công an TP Huế cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ một ôtô chở nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ.

45 bình khí Nitrous Oxide (là loại khí gây cười). Ảnh công an cung cấp

Trước đó một ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô 43B - 024.74 do Lê Văn Vĩnh (34 tuổi, trú tại Bình Tâm, Hiệp Đức, Quảng Nam) điều khiển chạy trên đường tránh hướng từ Bắc - Nam có chở nhiều lô hàng.

Tiến hành kiểm tra hành chính, công an đã tạm giữ nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ; hơn 80 hộp thuốc lá và phụ kiện đốt thuốc điện tử; 45 bình khí Nitrous Oxide (còn gọi là khí gây cười).

Tại cơ quan Công an TP Huế, lái xe Lê Văn Vĩnh khai nhận toàn bộ số hàng trên vận chuyển từ TP Hà Nội vào TP Đà Nẵng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.