Nhiều bình khí cười ở quán cà phê trung tâm Sài Gòn

(PLO)- Lực lượng liên ngành phát hiện nhiều bình khí cười, shisha trong một quán cà phê mới mở ở trung tâm quận 1, TP.HCM.
Lực lượng chức năng quận 1, TP.HCM đang xử lý một quán cà phê ở quận chứa nhiều shisha và bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bình khí cười và shisha tại quán cà phê ở trung tâm quận 1, TP.HCM. Ảnh H. Tâm.

Đêm 24-9, Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) kiểm tra hành chính quán cà phê Cháy trên đường Trần Hưng Đạo thì phát hiện 6 bình khí dùng để bơm bong bóng cười gồm 4 bình 49 kg, 1 bình 14,5 kg, 1 bình 12 kg và 6 bình shisha không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tang vật nêu trên để điều tra xử lý.

Theo tìm hiểu, quán cà phê nói trên mới được khai trương khoảng tháng 7 và nhiều nghệ sĩ tiếng tăm tại TP.HCM hay tới đây.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.