Hai vợ chồng chết thảm trong nhà

(PLO)- Người dân phát hiện người vợ chết trong tình trạng đa chấn thương còn người chồng tử vong trong tư thế treo cổ.
Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với công an thị xã Chí Linh điều tra vợ chồng anh Trần Văn Chiến (SN 1974) và chị Bùi Thị Hương (SN 1977) tử vong tại căn nhà số 14, ngõ Lý Thường Kiệt (phố Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh) vào tối 30-6.

Hai vợ chồng chết thảm trong nhà ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, tối 30-6, người dân phát hiện anh Chiến chết trong trạng thái treo cổ còn người vợ tử vong với nhiều vết thương, trong đó có vết cắt ở cổ.

Ông Nguyễn Hoài Bắc, Phó Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ, thông tin: "Vào tối qua, trưởng công an phường có báo cáo về vụ việc xảy ra tại nhà anh Trần Văn Chiến. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn vợ chồng nên anh Chiến đã sát hại vợ mình rồi treo cổ tự tử".
Theo lời ông Nguyễn Hoài Bắc, vợ anh Chiến từng đi xuất khẩu lao động nước ngoài về và nay lại xin đi nhưng anh Chiến không đồng ý. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.