Vợ trẻ gục chết dưới lưỡi dao của người chồng nát rượu

(PL)- Chiều 23-4, Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng giết vợ rồi tự tử.

Theo tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 23-4, tại thôn 4, xã Nam Yang người dân phát hiện chị Trịnh Thị Hằng (21 tuổi) gục chết, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Hung thủ gây án là Nguyễn Duy Anh (27 tuổi), chồng của chị Hằng.

Theo lời người cô ruột của chị Hằng, Anh và Hằng kết hôn đã ba năm, có một đứa con. Đầu năm 2016, chị Hằng ôm con về ở với mẹ ruột vì luôn bị chồng đánh đập mỗi khi say xỉn. Sáng 23-4, Anh qua nhà chị Hằng rồi giữa hai người xảy ra cãi vã. Anh đã dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát đến chết. Sau đó Anh đã chạy về nhà uống thuốc sâu rồi lên Công an xã Nam Yang đầu thú. Công an xã Nam Yang đã đưa đối tượng đi cấp cứu. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.