Hai người trong gia đình bị điện giật chết

(PLO) – Khi sàng lọc mùn cưa làm nấm, dây điện nối môtơ bị hở, chạm vào vỏ nhiễu điện, giật chết chị Oanh và anh Đức.
Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn điện khiến hai người tử vong vừa xảy ra tại xã Suối Nho, huyện Định Quán (Đồng Nai) là trong quá trình thao tác sàng lọc mùn cưa, do dây điện nối đầu môtơ bị hở chạm vào vỏ máy gây điện giật.
Trước đó, chiều 18-8, mọi người phát hiện chị Trần Thị Kim Oanh (27 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đức (26 tuổi, cùng ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai) bị điện giật tử vong khi đang làm việc tại trại nấm của gia đình ông Trần Văn Q. trong xã.
Chị Oanh và anh Đức là người thân trong một gia đình. Hai người là con dâu và con rể của ông Q.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.