Cưa cây dưới trời mưa, một người bị điện giật tử vong

(PLO)- Khoảng 11 giờ ngày 18-7, khi trời còn đang mưa, ông Điểu Ghía (ngụ xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đi cưa cây do một người trong thôn thuê thì bị điện giật tử vong.

Thông tin ban đầu từ người dân cho biết, vào thời điểm trên ông Điểu Ghía được ông N.T.T thuê để cưa cây trong khuôn viên nhà.

Hiện trường ông Ghía bị điện giật khi đang đi cưa cây thuê (ảnh CTV)

Khi ông Ghía trèo lên cây si dùng cưa máy để cưa các cành dài vướng trên mái tôn thì một cành cây đổ vào dây điện cao thế khiến ông Ghía bị điện giật. Người dân nhanh chóng dùng cây tre khô tách nạn nhân ra khỏi cây đang bị truyền điện. Dù được đưa đi bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long cấp cứu nhưng ông Ghía đã tử vong.

Được biết, gia đình ông Điểu Ghía khó khăn, hằng ngày ông Ghía đi làm làm thuê cho người dân địa phương, ông chỉ có một vườn điều nhỏ là tài sản lớn nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.