Hai người đàn ông vào nhà nghỉ, một người chết ,một mất tích

(PLO) - Giữa đêm khuya hai người đàn ông đưa nhau đến nhà nghỉ thuê phòng trong tình trạng say xỉn. Chiều hôm sau nhân viên nhà nghỉ phát hiện một người tử vong còn một người biến mất.

Nhà nghỉ H.L nơi xảy ra sự việc

Tối 6-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ H.L (đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc ấp Bình Hóa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 35 - 40 tuổi không bị thương tích. Cạnh thi thể là chiếc điện thoại Sam Sung không sim. Ngoài ra còn một xe máy biển số 47 F8 – 2613 gửi tại nhà nghỉ. Do không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an vẫn chưa xác định danh tính của nạn nhân.

Nhân viên nhà nghỉ H. L. cho biết, khoảng 22 giờ ngày 5-6, hai người này tới thuê phòng trong tình trạng say xỉn. Đến 15 giờ chiều ngày 6-6, khi họ mở cửa vào để dọn phòng thì phát hiện một người đã tử vong, còn một người đã rời khỏi nhà nghỉ vào thời điểm nào không rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.